Quote:
Originally Posted by dingdon
Cho hỏi một câu này.
Tại sao thằng điên mà làm Tổng Thống?
Tại sao thằng điên mà Tỷ Phú?
Còn mình không điên tỉnh táo mà lại đi ở nhờ nhà thằng điên?
Mình không điên mà đi làm cu ly và ăn bám của thằng điên?
Về nhà nhúng đầu vào hầm cầu gội cho sạch đi rồi nằm suy nghĩ lại OK.
|
1.) thằng già này không phải là điên mà là thần kinh . tại mấy thằng dân thần kinh bầu cho thằng già này nên bị thần kinh một lũ
2.) thằng già này là tỷ phú vì nó chuyên môn lừa đão dân đen, trốn thuế
3.) không ai nhờ thằng già thần kinh này hết , mà là truớc đây Reagan, Bush cha, Bush con, Clinton, Obama đã giúp cho dân tỵ nạn cộng sãn có ngày hôm nay. nói chung là thằng già thần kinh này không có giúp cho nguời việt tỵ nạn có cuộc sống vui vẽ như hôm nay
4.) vậy thì ku mày có dám đội cái nón magà ra đuờng không? vừa ra khỏi nhà là bị đánh cho chít mẹ rồi . nhất là ở mỹ không thằng nào ngu như cái lũ tụi bay