Có gì đâu, họ Tập muốn lấy điểm để nịnh Don Trump đấy thôi: hô hào, gây hoang mang khu vực khiến tất cả các quốc gia Nam À, Đông Á và ngay cả Úc cũng fải bỏ tiền ra mua vũ khí của Mỹ, thật nhiều vào để trám vào lỗ thủng thâm hụt mậu dịch ! TC vậy là quá tử tế với con nợ "mập nhất" với 1, 12 ngàn tỷ USD ! Hảo hảo ! Định múa rìu qua mắt thợ, khi thường công luận ngu đần hay sao vậy cà ? Lúc đó chắc Don Trump cũng đi bán muối rồi, fải 0 bà con ? Còn sống nhăn răng mà chả ma nào dám tin vào lời lão nói, ký kết văn bản chỉ là giấy...WC, sorry ! 0 được UN công nhận là quốc gia có chủ quyền thì có lẽ số đã tận ?? Có gì kêu Tưởng Giới Thạch hiện hồn về bóp cổ họ Tập họa chăng: national emergency made in Taiwan !
https://www.sipri.org/media/press-re...rge-says-sipri
Mỹ dưới thời Don Trump tha hồ hốt bạc nghen bà con !

