Putin rỉ tai Maduro: "Nghe đây, chú mầy chỉ cần kiềm chế và đừng ra lệnh đàn áp bạo lực người biểu tình của phe đối lập, thì không có thằng nào con nào lấy được cớ đem quân vô đánh chú mầy hết, còn những chuyện trên phương diện quốc tế thì để Anh mầy lo, hiểu chưa?
Maduro: "Nhưng nếu phe đối lập biểu tình KHÔNG ôn hòa thì sao ? "
Putin: "Thì lúc đó chú mầy có cớ để nhốt từng thằng một mà không có nước nào lấy cớ để đánh được ."
Maduro: "Nhưng nếu thằng Dotard nó đổ quân đánh càng thì sao ?"
Putin: "Nó đang mị dân nó về vụ di dân lậu thì chú em mầy nghĩ nếu nó đánh thì dân nước của chú mầy tị nạn đi đâu? Nước Mỹ đang bầu cử sắp tới, có ba đầu sáu tay nó cũng không ngu gì mà đánh."
Maduro: "Đại ca thiệt là giỏi tính, không như thằng China mới chút là nó đòi tiền trở mặt rồi."
Putin: "Hahahaha ..."
|