Quote:
Originally Posted by Family Guy
Từ đầu 2 thằng công kích gọi tên và chửi nhau là "DOTARD", và "ROCKET MAN".
Rồi dẫn tới hăm dọa nhau xem ai có "nút" kích hoạt vũ khí hạt nhân lớn hơn (Trump Says His ‘Nuclear Button’ Is ‘Much Bigger’ Than North Korea’s).
Hăm he sẽ đổ quân đánh, và thằng Ủn nói sẽ đáp trả bắn tên lửa tới Guam.
Sau đó Ủn giả vờ đàm phán (còn Trump thì blah blah cái miệng sạo sạo với dân Mỹ) và cho tới giờ đạt được gì rồi:
Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong lúc đó Trump bị buộc vô thế phải theo yêu sách của Ủn là ngưng tất cả các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ và Nam Triều Tiên. Không được có lời lẽ công khích, hận thù, và công kích Bắc Triều Tiên .
Đó là những cái lợi cho phía Bắc Triều Tiên (dù đàm phán bị hủy), vậy Trump làm được lợi gì cho phía Mỹ ?
Trong mắt đám bợ thì Trump là "thánh" nên không có làm gì sai hay "thua" hết chớ gì ?
Cở như Trump mà là đại diện cho một công ty đi đàm phán kiểu đó thì đã bị đuổi 3 đời rồi.
|
Quote:
Originally Posted by wonderful
3 đời cha con nhà Ủn không bao giờ bỏ Nuclear đâu.Mình đả đóan đúng từ khuya rồi bây giớ đúng chốc .Bỏ Nuclear là tụi nó chết ngay ngoại trừ Thánh thịt nó thì có thể....mà coi bộ không dể gì thịt nó đâu.Nó là cục cưng của tàu mà như môi với miệng.Kệ để vậy coi cho vui và có chuyện nói cho đở buồn....  :haf ppy:
|
Quote:
Originally Posted by nangsom
Tóm lại, như là khổng Minh đã đoán.

|


:haf ppy:
chẵng qua là ước mơ lấy cái Nô Bèo thôi.

:han dshake: