Chừng nào khủng bố cộng sản việt nam (csvn) bắt 13,000 người dân VN và vu khống họ là khủng bố thì ngày ấy người Việt hãi ngoại chuẩn bị về VN để giải phóng quê hương từ bàn tay khủng bố csvn!
Tiếc thay, người dân VN lúc này không thấy gì hết, không nghe gì hết, không biết gì hết, không biết có cơm ăn ngày mai không, không biết chiều nay có ai mời đi nhậu không, không biết lúc nào bị xe điên đâm chết ở đèn đỏ, không biết lúc nào bị cán bộ cho xe ủi để ủi sập nhà mình, không biết lúc nào trạm BOT mọc lên ở đoạn đường mình đi làm hàng ngày, không biết lúc nào con cái mình đi học về rồi ói mửa và lăn đùng ra chết vì sán heo và vi khuẩn lợn Châu Phi,... ôi thôi, không biết gì hết, đi nhậu tiếp!
Ôi Việt Nam tôi đâu? Anh hung Quang Trung Nguyễn Huệ, Đức Trần Hưng Đạo của tôi đâu. Sao quá nhiều Lê Chiêu Thống ngày nay thế!!!!!!!
|