Quote:
Originally Posted by nangsom
Đối với đầu óc một thương gia, chỉ có tiền + công việc làm...
Ông ta sống không còn bao lâu nữa, kể như xong.
Vấn đề khí hậu, ảnh hưởng môi trường...cái đó là của con cháu, thì hãy để tụi nó lo.
Ông không phá hoại thế hệ, tương lai nào cả. Ông chỉ lo cho cái ghế ông thôi.
|
cách đây 10 năm tui có nói một câu y chang như bạn vậy đó "chuyện này thì để cho con cháu nó lo" thì tui bị một anh lớn tuổi hơn nói rằng nếu mà đời minh không lo truớc từ bây giờ thì mình có con cháu .. còn cứ nói để cho con cháu nó lo thì không biết tụi mình còn có con cháu mà tụi nó lo không? hay là đến lúc đó không có cả con cháu đấy!
nếu anh bạn cầm một chai nuớc nylon để trong recycle bin, tức là bạn đã lo rồi đấy
phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy bạn