Quote:
|
Đứng trước tòa án, anh La đã không phản đối với quyết định này. Ngoài ra họ cũng không có tranh chấp về vấn đề tài sản.
|
Cái này mới là quái lạ. Mắc mớ gì anh La leo ra đứng trước tòa án làm chi không biết. Làm như Trung Nguyên kiện cổ phần không bằng, ra cãi để nhờ tòa xử cho bản án.
Chuyện này đơn giản chỉ là đồng tình hủy hôn thú vô tranh chấp, ký giấy với luật sư là xong.
Và đối với văn hóa người Tàu thì anh chị em bạn dì lấy nhau làm vợ chồng có đầy cả ra. Khác với người Việt thì người Tàu chỉ xem người mang cùng họ mới là anh em họ, tức là bên chú bác sẽ không lấy nhau được. Gần đây thì luật Trung Cộng văn minh được một chút, nhưng chỉ là không cấp giấy hôn thú chứ ngoài đời họ vẫn lấy nhau đầy hết, rồi cũng vẫn được hưởng luật common-law chứ có sao đâu. Ngay cả làm giấy để gia tài lại cho bà chị họ (thực ra là bà vợ) thân mến cũng được, và cho các con của bã (mà thực ra là con mình), thì luật sư cũng ký chứng nhận được hết không ai cản nổi.
Kim Dung cũng cho Mộ Dung Phục cặp đôi với biểu muội của mình là Vương Ngữ Yên (hay Vương Ngọc Yến) được đó, theo người Việt thì Ngữ Yên là chị họ của Mộ Dung Phục nhưng người Tàu chơi láng sợ chi ai hahaaa....
Cái trò cho rằng cùng họ mới là cùng tộc còn khác họ là người ngoài, của người Tàu phải nói là... trật lất! Tui cãi với họ hoài vì nếu vậy cùng con của một bà mẹ có hai chồng cũng sẽ lấy nhau được luôn. Loạn luân man rợ. Nhưng đến đó thì họ đảo lại tuy rằng khác họ nhưng cùng mẹ thì không được, tức là vo tròn bóp méo tùy ý...