Nhân chứng vật chứng thế mà vẫn chối. Kiện ai đây, trời

Còn nữa, VT căn cứ đâu mà nói ND thích hôn. Nói thế mấy lão kia cười ND chết. Trên đời này ai cũng thích món ấy, chỉ có nhiều hay ít thôi.
Riêng phụ nữ mục này thì còn mê hơn cánh liền ông. Mỗi lần trai hôn thì làm bộ đẩy nhẹ ra rồi nói: em chả..em chả..anh này kỳ ghê..nếu chàng trai ngưng lại thì bị chê là ngốc..
Các lão chung quanh đây ít nhiều trong đời cũng bị chê ngốc..nhưng ND chưa bao giờ vì ND biết các cô nói không là muốn...
ND có đọc một câu : muốn ăn gắp bỏ cho người" cho nên đoán có người thích chuyện này nên gán cho người khác...

:hafp py:
Rốt cuộc kiện không được mà còn bị gắp bỏ chuyện ni..
