@
cha12 ba
hihi, mang danh lừa thầy phản bạn, thì vắt chanh bỏ vỏ là chuyện tầm thường đối với Trump, cả một đời cả giòng họ lừa đảo, ngay từ lúc ông nội Trump đi lượm mấy con ngựa, lừa chết ở mấy vùng tìm vàng, thiên hạ 0 đem chôn, lão ta rinh về và cho gia vị ngũ vị hương made in U.S.A. vào, thơm phức và bán cho thiên hạ ăn, ai cũng khen đáo để ! Cohen giờ đang ngậm ngùi tiếc nuối, fải chi mình đỡ đạn một lần cho hắn ta chắc hắn sẽ ân xá mình ngay...thói đời ! c´est la vie ! Bro còn nhớ thập niên 90 là Trump chạy theo ĐDC, chơi thân thiết với nhà Clinton ghê lắm..ai là ăn cháo đá bát, giờ đây đả kích ĐDC thậm tệ vv và vv.. thói đời nhà Trump chỉ có nhiêu đó, gió chiều nào xoay chiều nấy, mượn gió bẻ măng là chuyện nhỏ...
PS: nước Mỹ thật sướng, đúng là the American Dream hỉ...thằng nào mà phạm tội gì ở nước bản địa thì cứ chạy qua đó như ông nội Trump vậy...hoặc là bọn Evangical Christians (cuồng Trump mà lại nhân danh Thiên Chúa ), ở châu Âu 0 có đất sống...và từ đó KKK ra đời, White Power, Aryan Brotherhood vv...SO SAD !