Quote:
Originally Posted by thangtram
Thôi đi chef hoặc dám đốc (!), khôn thì thoái vị, ngu thì chạy sang Sri-Lanka mà tham vấn chính phủ bên đó, giờ họ đang lãnh cán búa, ôm đầu máu mà khóc 0 thành tiếng...chỉ cần một hải cảng Hambantota thôi là coi như là số phận đã an bài..
Đừng có mà giở trò yêu nước thương nòi, lính chết bla bla bla hòng che giấu sự hèn nhát và bỉ ổi của mình...ra lệnh giết dân mình thì mạnh lắm, chứ giờ dí súng vào đầu chắc cha nội này lập tức quỳ xuống lạy 3 cái và van xin ỉ ôi, đừng bắt tui bắn, phạm tội sát sinh của nhà Phật ! Make Philippines Dumb Again MPDA!
|
Cha này chỉ có cái miệng, giống như ông thầy Trâm của tui.
Tòa án quốc tế đã công nhận mà cũng chẳng ăn thua gì.
Còn tụi vẹm cứ lải nhải:
Việt Nam đề nghị các bên cần kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình.
Nói chung Là: chuyện ai làm nấy biết!