Quote:
|
Nhà bình luận Lý Bình nói với Apple Daily nói rằng, cuối cùng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lộ diện bộ mặt thật, họ không còn hô hào “1 quốc gia, 2 chế độ” để lừa người lừa mình và bước đầu cái gọi là “1 quốc gia, 1 chế độ”.
|
Trung Cộng có lừa gì ai đâu, cũng một bản mặt đó chứ có che dấu hay lộ diện bao giờ.
Chuyện 1 quốc gia 2 chế độ, từ xa xưa lúc chưa bị trả về cho Trung Cộng thì ai cũng dư biết số phận tương lai của Hong Kong sẽ ra sao rồi.
Hong Kong chấp nhận đi, chẳng có con đường nào khác đâu, không có 2 chế độ gì ráo! Một là để yên cho China cai quản, còn hai là để mặc cho China cai trị. Xong.
Sau khi bị trả về China cả mấy năm thì bạn tui ở Hong Kong chúng cứ khoe rằng, chính phủ cũng không gây khó khăn gì mấy, trường của dân Hong Kong vẫn được dạy chương trình tiếng Quảng chứ không bao giờ bị bắt ép phải đi theo giáo án tiếng Phổ Thông. Tiếng Phổ Thông chỉ là "option" tùy chọn, ai muốn ghi tên học tùy ý.
Nhưng ngu quá lúc sau mới hiểu ra, là ra trường xin việc làm thì không hãng nào mướn cả. Những ai mà chương trình học không thuộc ngôn ngữ chính của quốc gia khựa sẽ bị âm thầm loại sạch. Làm sao sống?
Người nào chỉ học tiếng Quảng thì Trung Cộng xem là phần tử có mầm mống chống đối Đất Mẹ. Mà không cần bắt bớ đụng chạm gì đến họ, cứ tự do học đi, rồi cứ tự do để yên cho thất nghiệp đói sặc gạch là lớp người đó sẽ tự động chìm xuống đáy xã hội rồi tàn đời luôn.
Trung Cộng luồn bao nhiêu tiền của từ Hong Kong sang xây dựng Shanghai, đưa hết các hợp đồng từ Hong Kong sang đó. Shanghai mới là con ruột chứ không phải đứa con ghẻ Hong Kong này. Giống như CSVN rất cố gắng gầy dựng Hà Nội so với Sài Gòn vậy.
Nhưng mạch sống của Sài Gòn mạnh quá, khỉ Hà Thành vùng vẫy mãi vẫn chưa qua mặt được (nhưng rồi ngày đó cũng sẽ tới, con ruột con ghẻ thì bà mẹ tàn độc sẽ chỉ cho một đứa bú mà thôi). Và giống vậy Hong Kong cũng sẽ còn phải giãy dụa khổ ải lâu dài.