Cả đời tui thật tình không màng địa vị và danh vọng. Nhóm "King" hay "Danger" không thành vấn đề với tui.
"Thà có miếng còn hơn có tiếng". That's my motto (đó là phương châm của tui).
Chuyện là như vầy:
Lúc tui mới vào forum này tìm phim vui cho ba má tui coi (tui thì không có coi phim VN - thích phim Mỹ hơn) thì gặp một người (
consortium hay gì đó - với avatar hình cô mỹ nữ HK) luôn cho comments
trong tiếng Anh nên tui cũng
đối đáp lại bằng tiếng Anh cho vui. Cái chuyện đó có @
laughster làm chứng.
Có một ngày kia tui đọc một comment của một trong đám bợ Trump miệt thị người đó là "
mầy nói cái xxxxx (chửi thề) gì mà tao xxxxx (chửi thề) hiểu gì hết, đi mà học viết tiếng Việt đi con xxxxx (nói tục)".
Tui biết người đó không viết tiếng Việt tốt (tui thật ra ngay tại thời điểm đó cũng không viết được nhiều và ngay cả không biết đánh chữ tiếng Việt nữa) lại bị miệt thị như vậy (tui lúc đó cũng bị) và sau đó thì không thấy người đó vào forum này nữa.
Tui thấy vậy nên học cho được cách đánh tiếng Việt để "đối đầu" với đám đó trong tiếng Việt (dù là không đúng vì dịch từ tiếng Anh sang và nhiều lỗi với dấu).
Đó, bây giờ thì you biết tại sao tui hay "troll" đám bợ Trump là như vậy.