Quote:
Originally Posted by chethanh50
làm ơn đi làm đi mấy anh , mấy chị . tôi và những người lao động trên đất mỹ đã nuôi mấy anh , mấy chị quá lâu rồi . đôi khi thèm có thêm 1 đứa con , mà không dám . chi phí tiền TẢ + TIỀN SỮA cao quá nên đành lỗi hẹn . còn mấy anh , mấy chị thì vô tư , không đi làm rồi ở nhà thi nhau mà CHỊT . đẽ càng nhiều càng tốt . SỮA + Y TẾ + THUỐC MEN hoàn toàn miễn phí . bất công cho chúng tôi quá phãi không ? mấy anh , mấy chị có đi làm ngày nào mà biết nỗi buồn cũa người lao động , lo sợ đủ thứ . nào là sợ THẤT NGHIỆP , LƯƠNG THẤP không đủ tiền lo cho gia đình , cho con cái đi học . còn anh , chị thì ở nhà SECTION 8 + đi chợ bằng food stamp đâu có lo gi đâu . càng nói càng thấy BẤT CÔNG
|
Đã có lần tui nói người Việt sau năm 75 tới đầu thập niên 90 sống ở Mỹ đa số là dân tị nạn cộng sản nghĩa là “tị nạn chính trị” chớ không phải “tị nạn kinh tế”. Tị nạn chính trị gần đây nhất là Tạ Phong Trần, Nguyễn Văn Hải và Việt Khang. (mấy người tị nạn chính trị phần đông đi làm bở hơi tai)
Còn tị nạn kinh tế là đám di dân lậu ở luôn tại Mỹ. Tôi nhớ lại kỳ Obama ra ứng cử nhiệm kỳ 2 ông hứa sẽ ra dự luật cho những người di dân ở lậu trong nước Mỹ trên 10 năm sẽ thành thường trú nhân… Tổng Thống Mễ, dân Mễ cùng một số dân của các nước có thân nhân người quen đang sống lậu ở Mỹ hoan nghên ủng hộ Obama nhiệt liệt…
Một số người lợi dụng chính sách ưu đãi của Mỹ tròng tréo kết hôn giả làm hồ sơ giả để ở lại Mỹ và kiếm cách sanh con đẻ cái ở Mỹ (bọn tàu chệt có mở dịch vụ nầy và bị bắt rồi) hoặc làm giả hồ sơ bệnh tật lãnh tiền SSI…ăn queo-phe do con còn nhỏ rồi single mother nhưng vợ chồng vẫn sống chung etc…
Tất cả những việc trên ai cũng thấy cũng biết nhưng vẫn làm lơ…thì chả trách những con sâu đó đang làm hư...nồi xà bần nước Mỹ!
Tôi không trách Trump hạn chế di dân! Biết đâu sau Trump sẽ có Obama thứ hai cho tất cả di dân lậu hay không lậu thành công dân Mỹ hết để đảng DC luôn luôn được hưởng lợi nhiều phiếu bầu cho mỗi kỳ bầu cử Tổng Tống nước Mỹ!!!