Nãy giờ mình đọc qua những com. của các bạn, mình cũng hiểu ít nhiều từ đâu.
Có thể là từ ngữ không rỏ ràng, hay cố ý nói chung chung để tạo sự hiểu lầm chăng?
Xin ai đó hãy nghĩ lại rằng, đây là chổ để chúng ta vui chơi, xả tress. Chứ không phải là chổ mà sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, vào để nhận thêm những thứ làm cho mình lại nhức đầu thêm!
Chúng ta đừng nên nghĩ rằng: trên mạng ảo ta là vua, muốn nói thế nào cũng được,
nói không cần chỉnh. xin lổi! Có ai ăn cơm mà không bị đổ. Mình sống một ngày là còn học một ngày, dù là lớn hay bé. Cái quý là, nếu mình tôn trọng người khác thì mọi người sẽ tôn trọng lại mình.
Cái trí thức là mình nói làm sao để người khác nể trọng mình, vì thế hãy lựa lời mà nói đó là đều mà mỗi người trong chúng ta đều đã có nghe qua. Hơn thua nhau trên mạng ảo này mình cũng chẳng nhận được gì cả.
Xin ai đó nên hiểu rằng, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, mình là con người hiểu biết nhiều, thì sẽ có người còn hơn mình nữa kìa. Đó không phải là cách so sánh đâu bạn nhé. Mình thấy chỉ có người biết sống tế nhị là tốt hơn cả. Mong mọi người hãy sống trong an bình và vui vẻ bên nhau nhé!