Thật vậy sao ? Nghĩ cho cùng..."Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc" (TBT) đâu đó cũng 0 sai tý nào hỉ..chán đời, chán thế thái nhân tình thì tìm sự lãng quên qua rượu để trở thành MA nhanh, đi đầu thai sớm cho đỡ tạo nghiệp vì uất ức, căm phẫn ??? Già Hồ đã là "thằng cha dzà dzân tộc" thì cũng chẳng đã có lời vàng ý ngọc đó sao nhỉ ?? "Một chè, một rượu, một đàn bà" TX cũng đã tự thán từ lâu... Rượu chỉ là một, nhưng thực phẩm độc hại như đồ TC như mì gói thì kinh khủng hơn nhiều, vì là món ăn hàng ngày, chứ rượu thì mức tiêu/hấp thụ thấp hơn nhiều..mà sao 0 cảnh cáo người dân, há fải hợp tình hợp lý hơn chăng?
0 nổi dậy lật đổ chế độ được thì biến thành MA : sự lựa chọn đúng nhất ???
|