Quote:
Originally Posted by wonderful
Lâu lâu mình thích đọc lại post củ như ôn bài lại vì đọc bài mới nhiều khi trùng trùng quá mình không biết comment sao cho vừa.Mà sao bạn thắc mắc chuyện của mình chi cho mệt vậy.Vả lãi đọc lại chuyện củ có cái mình thấy đóan hay quá.Nếu có gì phiền xin bạn tha thứ nha.(ủa có gì mà mang post lên đầu mình không biết ???
|
Ý là :mỗi khi bạn ghi ý kiến vào những post đó ,nó sẽ update lên trên đầu ,đẩy các post khác xuống phía dưới . Thành ra nếu cứ như vậy thì tin mới trong ngày ,có khi phải qua trang sau mới thấy . Vô Forum mình hết hồn tưởng mới bị hack ,nên mất hết bài vở chỉ còn từ tháng 2 trờ về trước ...
