[“Trung Quốc nói rằng, “Đây là đất của chúng tôi, đây là biển chúng tôi. Bất kỳ ai xâm phạm cũng sẽ phải đương đầu với chúng tôi. Có thể bằng vũ trang”. Đất nước tôi rất nhỏ. Tôi không đủ sức gây chiến với bất kỳ nước nào, chứ không chỉ riêng Trung Quốc”, ông Duterte nói tại diễn đàn Tương lai châu Á.]
Ông Duterte nói đúng, nhưng không hoàn toàn. Nếu tất cả mọi nước lớn nhỏ có quyền lợi ở biển Đông cũng một tiếng nói "chống bá quyền" thì cộng đồng đó không còn nhỏ nữa - và TQ hiểu rỏ hơn ai hết câu "Mãnh hổ nan địch quần hồ".
Bây giờ Philippines đã lên tiếng; Singapore, Nhật, Úc, Hàn đã có Mỹ hậu thuẩn; nếu Lào, Cambodia, Mã Lai, Indo, ... và cả VN nhào vô đứng chung hàng ngũ thì TQ sẽ nuốt cái gọi là lưởi bò vào bụng mình ngay lập tức. Chuyên này khó xãy ra, nhưng không có gì là không thể !
Chỉ hơn 30 năm trước, TQ còn là một trong những xứ nghèo, chậm tiến nhất trên thế giới. Không có Mỹ chịu bắt tay giúp đở, TQ ngày nay giỏi lắm cũng cở Triều Tiên mà thôi. Nghèo và đói làm gì TQ có tư cách hống hách như bấy lâu nay ? Mỹ và đồng minh mở cửa cho TQ được thì cũng có thể đóng cửa được.
|