Phàm là con người mang nhiều thái cực theo chiều hướng ngày xưa và hiện nay , nó cũng giống như là một vũ trụ xoay cuồng trong cuộc sống .
Có điều chỉ biết nhìn theo cuộc sống HÙA là căn bản đã và đang thể hiện cái lập trường của nó .
Một triết lý đơn giản không nhận xét được tư tưởng và con người của mình hôm nay đúng và ngày mai cũng đúng cứ nghĩ rằng là mình đúng và cứ thế phang ra không nhận xét được hay là không kiểm soát được tư tưởng . CỨ NGHĨ là mình ...
Mỗi người có trình độ khác nhau qua các post để nhận thấy và tự học hỏi GIÁ TRỊ con người đều bằng nhau . chỉ khác nhau về cuộc sống cái may mắn họ sống trong gia đình có giáo dục và kém may mắn khi họ bị gia đình ruồng bỏ và xã hội dạy họ theo chiều mà họ nhìn thấy để đi đến con đường lầm lỗi thằng CS cũng thế diệt được tư tưởng chúng nó sẽ là người và con người hòa đồng. Lòng vị tha của ta ở đâu ???

:thank you:
Hồi xưa tui hay chửi bới những kẻ thiếu ăn học nhưng nghĩ lại là điều sai lầm , tại sao mình không dẫn họ vào đường chính theo khả năng của mình . Nếu họ không thích thì là tâm của họ . Ghét thì chửi bâng quơ vậy thôi rồi quên hết