Tôi nhớ không lầm thì sau năm 1975 quân Pol pot liên tục tràn qua biên giới VN tàn sát người dân VN gần biên giới với Campuchia. Nếu CSVN không tràn qua biên giới Miên thì dân lành VN sát biên giới sống khốn khổ với nạn bắn giết dã man của bọn phỉ. Tôi mừng vì quân cộng sản VN đánh qua biên giới Miên để đánh đuổi bọn Pol pot nếu ngày đó CSVN nhu nhược và nhượng bộ bọn Miên thì giờ này Sài gòn củng bị diệt chủng như dân Miên đả trải qua. Theo tôi tàu đỏ hay tàu xanh nó khác màu nhưng có cùng một tham vọng thống trị thê giới. Nếu không có nước Mỹ mạnh mẽ thì bọn tàu này bộc lộ cái xấu xa của nó cho dù là một nước tự do như Singapor hay Đài Loan. Tại sao ở hội nghị Đông Nam Á lần này thằng tàu cố tổ của nó tuyên bố chưa xâm lược nươc nào lại không thấy thử tướng Lý hiển Long bác bỏ lời tuyên bố đó mà lại nói rằng VN xâm chiếm Cambodia? có phải tàu lục địa và tàu Singapor cùng một hướng đi? còn tàu Đài Loan đang bị ông tổ nó ép nên chưa lên tiếng thôi . Noi chung tôi ghé tất cả bọn tàu vì chúng luôn luôn ấp ủ tham vọng mà chưa có cơ hội bộc lộ ra thôi.
|