Quote:
Originally Posted by CherryBlossom
Tao chả bao giờ quên được cái ngu xuẩn của Mỹ từ 45 năm trước. Dính vào 1 cuộc chiến tranh xa xôi mà chả làm nên cái đéo gì, còn bỏ xác gần 80 ngàn lính Mỹ, cuối cùng cũng phải nhục nhã hớt ha hớt hải chạy trốn thấy mẹ. Nước VC tí teo mà uýnh còn không lại, thì bây giờ tao phải MAGA chứ không thì lũ chệt tràn qua "cướp" nước Mỹ sao chứ.... Từ từ ổn định, tao sẽ tống cổ lũ nằm vùng, bưng bô chệt, lũ phản quốc, vv...vvv ra khỏi hết nước Mỹ. Coi chừng lũ 3Que Cali bay đó à nha....
|
Thằng mẽo nó đi tuồng "nhục nhã bỏ rơi VNCH rồi hớt ha hớt hải chạy trốn thấy mẹ." là sau khi nó lấy bàn Tán ra tính toán trong cuộc chiến Vn
tụi nó thấy "lời thấy mẹ" về số nhân mạng, bên phe tụi Mỹ chỉ có le que đâu đó 56 hay 58,000 mạng tóc nău, tóc vàng mắt xanh gì đó.... đổi lấy số lượng
(giờ này tụi CS Hanoi còn e thẹn xấu hổ chả dám nói sự thật) tụi lính đội nón cối..
Tụi nghiệp cho những thân nhân tụi lính nón cối, dép râu giờ này còn phải đi tìm xương xác tụi lính nón cối đâu đó trong dẫy núi Trường Sơn đã ngu ngu hy sinh vì tiếng nói bố liêu bố láo của thằng già hô dụ dổ họ.

Ừ..còn về phần thằng hay con gốc Việt nào sống tại Mỹ mà đã phạm luật bị tống cổ về lại cái xứ 1-SVPK thì tụi Mỹ cứ tự nhiên tống ra "khỏi hết nước Mỹ" hén...