Thật ra bất cứ người dân nào ở trên thế giới đều muốn sống hòa hình và không muốn có chiến tranh gây tang tóc đau thương cho đất nước nói chung và con người nói riêng .
Nhưng đã là con người thì ai cũng có một tham vọng đủ mọi chiều hướng mà từ xưa thời vua chúa đến hiện nay lịch sử đã chứng minh . Người cầm quyền một quốc gia đều có chính sách và hướng đi của họ . Chiến tranh hay hòa bình trên thực tế họ đều nghĩ những quyền lợi cho đất nước của họ . Chứ họ không nghĩ đến sự khổ đau của loài người trong chiến tranh
Từ đó phát xuất ra những ảnh hưởng tranh giành trên thế giới , cường quốc siêu mạnh đè các nước nhược tiểu , các nước nhỏ phải liên minh lẫn nhau nhưng lại e dè lẫn nhau . Liên hiệp quốc được thành lập chỉ là cái BÓNG để các quốc gia tham gia và giải quyết với nhau giảm trừ đi sự tranh chấp chứ không giải quyết sự hòa bình trên toàn thế giới để mọi người sống yên ổn .