Quote:
Originally Posted by thangtram
@ nangsom
hehe...
1. trái hồng nhà chị 3 tui y như vậy, đem từ Mỹ về...dĩ nhiên là nó còn "thơ" thì fải xanh , nhưng tui vốn dĩ quê mùa, bác trồng thì biết rõ rồi...hehe
2. Mèn ơi, lan-can tui đẹp vậy mà giờ có thêm đá ong nữa thì nó sập mất ! Hôm trước đã nặng lắm gồi vì tui đem mấy cái nón, ý quên mũ bị chụp đó, tui chơi style Firefighter vs. nón lính của bác cha 12 ba, hehe...Cảm ơn lòng hảo tâm của bác nhé ! Nhớ liệng cục nhỏ thui, bể kiếng cửa sổ là chủ nhà áp giải tui sang Mỹ chung với Assange !  :thankyou :
|
Chèn mẹc ơi, nghe bác than thở mà tui thấy cũng mủi cái lòng, vậy thôi tui khỏi tặng bác mấy cục đá ong làm gì. Để khi nào tới, tui ...thỉnh mấy cái chậu bông của bác là được rồi.
Tui còn tức một cái là, tại sao mọi ngừ gọi nó là trái...hồng, trong khi cái vỏ còn xanh lét?