Quote:
Originally Posted by laingo10
Có thật không đây, ông Thảo???
Vào giữa thập niên '80s, tôi bắt đầu đưa 3 đứa con trai của tôi đến trường Việt Ngữ để học mỗi ngày Chủ nhật trong suốt 9-10 năm, và khi lên đại học, mấy đứa nó còn học thêm
chữ Việt nữa. Tôi và bà nhà tôi không bao giờ nói tiếng Anh với tụi nó. Nhưng bây giờ thì sao??? Nói và nghe tiếng Việt còn bị giới hạn nữa kìa, còn viết chữ Việt Ngữ thì: chữ trả cho thầy, mười năm hao giấy, viết mòn bàn tay...
|
Đúng vậy đấy bác . Con tôi sinh đẻ bên đây từ lúc nhỏ nó nói tiếng việt rất rành từ câu ca dao tục ngữ đều biết hết , đến 12 tuổi biết làm thơ đọc nghe hay lắm khi đến tuổi trưởng thành tiếng việt từ từ quên nhiều nhưng người ta nói thì vẫn hiểu rõ ràng và trả lời lại không biết dùng từ gì nên phang vài chữ tiếng anh . Theo tui nghĩ nó đi học ở trường và tiếp xúc nhiều với dân mỹ hơn là tiếp xúc nói chuyện nhiều với gia đình , đó là lý do .
Con tui bây giờ mà nói nó viết chữ việt thì sai chính tả quá nhiều
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI