Quote:
|
Với kinh nghiệm nhiều năm làm giáo dục, Chan không che giấu sự thất vọng của mình khi nói về việc Nhật Bản không có đủ nguồn lực để bảo vệ trẻ em. Việc thiếu sự hỗ trợ của xã hội cho hạnh phúc con trẻ đang khiến mọi người trì hoãn kết hôn và sinh con.
|
Mạnh ai nấy tự đặt ra một lý do để giải thích.
Với cái chuyện -->
"mọi người trì hoãn kết hôn và sinh con"...
Thì hiện tượng đó không riêng gì ở Nhật, mà đang xảy ra ở nhiều quốc gia khác. Bắt đầu từ Bắc Mỹ sang Châu Âu, rồi bây giờ Nhật Bản Trung Quốc Việt Nam cũng vậy.
Người thì cho rằng do đời sống hiện đại đông đúc khó khăn, nếu tình trạng tài chánh chưa tạm ổn định mà đã hấp tấp rinh nhau về lập tổ ấm là thành tổ lạnh có ngày. Thời đại của nhà bank cho vay, ai nấy chuyên môn thay nhau mượn nợ để sống mà sanh con sớm quá là chít!
Trong khi đó thì bà này lại cho rằng:
Chuyện đó xảy ra do thiếu sự hỗ trợ của xã hội cho hạnh phúc con trẻ!!
Tui chưa nghe qua ai than thở lập gia đình mà lo lắng chuyện hỗ trợ xã hội cho con cái kiểu đó cả, chắc bà này tự đặt ra rồi.
Nói về đẻ con đẻ trứng là chúng dân ĐẺ TỈNH BƠ! Các quốc gia nào càng không có hỗ trợ trẻ nít, thì chúng dân càng cho ra lò nhiều từng bầy, dân số Ấn Độ qua mặt Trung Quốc nay mai thôi.
Trong khi đó chăm sóc trẻ em thì chắc gì Mỹ Úc hơn Japan nổi. Có chăng là đời sống làm việc mỗi ngày ở Japan rất là gay go mà thôi...
Quote:
|
Ở Trung Quốc có câu hói "cheng long, cheng feng", có nghĩa là muốn con trai hóa rồng, còn con gái trở thành phượng hoàng. Nhưng mỗi đứa trẻ có thể đi một con đường khác nhau. Hãy để chúng trở thành rồng, phượng hoàng theo cách của riêng mình.
|
Vậy thì cũng có thể chúng trở thành con giun con rắn không chừng... cheng giuunn cheng xxaaàà...