Quote:
Originally Posted by nhathanh
Ông Hải quận 1 cũng xin từ chức ko thấy sao.
|
Không như chuyện bên Miên, ông Hải từ chức không phải vì thiếu năng lực khi biến cố xảy ra trong khu vực của mình.
Mà là do ổng đã... tỉnh ngộ.
Đất đai quận 1 quá mắc, ai cũng tìm về đó mổ xẻ để giành lấy miếng thịt.
Nhưng ổng lầm, vai trò của phó chủ tịch ủy ban nhân dân Q1 chỉ là chạy rong đường phố rượt gà đuổi vịt, không có thẩm quyền ký tên chấp thuận văn kiện là chít ngắc, không kiếm ra phong bì! Bỏ chạy chỗ khác cho rồi.
Hối lộ cho ông Hải vô ích, vì mấy bà bán hàng rong và mấy người thả chó chạy rông thì hối lộ chẳng bao nhiêu, chẳng đổi lại được cái chi cả.
Q1 là nơi ngàn cặp mắt to bự săm soi dòm ngó, thà chui về quận nào đó xa xa ở Cần Thơ Mỹ Tho còn có ăn hơn.
Có hiểu lầm rằng nơi nào đất sang giá trị cao thì béo bở. Nhưng chưa chắc mà phải còn tùy theo chức vụ ra sao, chứ các nơi đó profit margin bị chèn cho teo nhỏ lại không còn gì. Còn ở các thành phố ngoại ô, các ông bà chủ tịch và phó ủy ban họ xây dinh thự vĩ đại luôn. Mấy ông bà đó mà từ chức thì chắc chúng ta đã từ trần hết sạch rồi hahaaa...