Trump và long planned...bá láp, tào lao, muốn kiếm phiếu 2020 vì sợ thua te tua chứ gì ? Dân đen sớm nhận ra , đối với Trump, tất cả chỉ là bánh vẽ, hào nhoáng bên ngoài, bla bla bla chứ thực chất chẳng có gì...Khởi đầu từ bắt Mexico chi tiền xây tường, đến chửi Ủn xác xơ rồi lại khen tíu tít, để rồi đập bàn bỏ đi, để rồi trao nhau những bức thư tình lịch sử...sang Tàu uýnh ai 0 thấy chỉ thấy tự bắn vào chân mình, nông gia ai oán, căm phẫn vì chính sách ngu đần, và bỗng từ bi bất ngờ cho số phận 75,000 nhân viên ZTE bị đe doạ mất việc, và kế đến là Huawei, Syria, Venezuela, Cuba vv... và vv...
Trump the entertainer so what ! !! Cứ nhìn Ủn mặt mày bí xị, gắng gượng sau khi bị Tập cặn Bã ra lệnh fải gặp Trump đi, để vuốt ve lão tý thì lão sẽ nhượng bộ vụ tranh chấp mậu dịch chút, voilà thế là tạm thời 0 áp đặt thêm thuế nữa...> dân đen đen lắm cũng 0 đen não bằng Trump đâu, sorry buddy ! Farce from A-Z, cười muốn toạc cả mồm !

