Quote:
Vị tổng thống nổi tiếng phát biểu bặm trợn, không ngại gây mếch lòng, thậm chí xúc phạm đồng minh tiếp tục thách đố Washington: “Cứ bắn phát đầu đi. Tôi theo sau. Chúng ta có hiệp ước phòng thủ chung mà, phải vận dụng chứ. Các ông muốn rắc rối chứ gì? Ok, chiến thôi”.
Hiệp ước mà ông Duterte nhắc đến được ký năm 1951, theo đó hai nước đồng ý sẽ hỗ trợ nhau nếu một nước bị tấn công.
|
Lão Duterte này khùng rồi, khi không kêu Mỹ
"Cứ bắn phát đầu đi!". Mắc mớ gì người ta lại bắn nhau?
Đọc kỹ lại hiệp ước 1951 đi, hỗ trợ nhau nếu một nước bị tấn công, có nghĩa là USA hoặc Philippines chỉ được quyền bắn phát thứ hai mà thôi, là sau khi bị tấn công.
Nhưng Trung Cộng khôn lắm không có tấn công gì ráo mà cứ rỉa cho mòn dần, cho hiệp ước của các anh thành rác.
Trung Cộng cũng đã từng làm thịt đồng minh của Mỹ rồi khi hiệp ước còn đang ngon lành, huống chi là cái loại hiệp ước hữu nghị trên bàn cafe kiểu này. Vả lại ông Trump đang "America First" mà Phi muốn đi cầu viện cái gì?
Dù sao thì ông Duterte này cũng ba trợn một cách thật tình, lột ra cho thấy cái chuyện có anh đại ca nào bảo vệ các em giữ gìn hòa bình công bằng thế giới, là chuyện nằm mơ.
Thế nên lão già Duterte này ức quá đi thách đố một cách thô lỗ:
"Trung Cộng chèn lấn em đây quá đáng, tung hoành ngang dọc xem thế giới như chỗ không người chẳng xem ai ra gì. Đại ca ngày thường nói hay quá vậy thử ra tay đi, show us the money! Xạo xạo hoài chán quá!"
Nhưng đại ca đâu có ngu, im lìm đúng như lời thách kỳ dị của lão. Mà dân Philippines nghe lão thách xong cũng sẽ nhìn thấy:
"Ừ hén, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi!"
Lúc Phi bị Trung Cộng giật mất nguyên cái bãi cạn Scarborough còn chưa nghe tiếng súng nào, huống chi hôm nay chỉ là chiếc ghe cá bị đụng chìm...