Chuyện nực cười...chính phủ đã nhiều lần cảnh cáo đừng đi, thế mà Otto vẫn đần độn muốn chơi nổi, (có lẽ là muốn tìm souvernir làm bằng chứng là mình đã đến Bắc Hàn, thay vì gởi carte postale)...và 12.2015 đã gia nhập đoàn du khách từ TC gồm 10 người để đến Bắc Hàn ăn tết...ừ, thì chầu trời sau đó 2 năm là cũng chỉ là chuyện bình thường thôi...Nhưng cha mẹ anh này, cũng gốc Đức, lại đòi hỏi kiểu Mỹ, xứ sở của mọi cuộc kiện tụng độc nhất vô nhị...sao 0 hỏi TRump đòi tháp tùng chuyến gặp Ủn vừa rồi, gặp tận mặt Ủn mà đòi, may ra Ủn vì sĩ diện mà gật đầu cho báo chí chụp hình, sau đó 0 nhắc đến nữa...Ruồi bu, bá láp...có sức chơi có sức chịu. chớ có than vãn...vì giáo dục quá lõng lẽo...
|