Nhở dự luật dẩn độ này đột nhiên sống lại thì sao?
Thế Giới ngày nay học được bài học quý báo từ VN: "Đừng tin những gì cộng sản nói (bởi toàn nói dóc) cho dù đó là cộng sản TQ, VN hay Bắc Hàn!"
Người dân HK tuy rằng sống trong 1 nước cộng sản, bao vây bởi cộng sản, bị đè bẹp và bị đàn áp bởi nhà nước độc tài cộng sản thế nhưng họ vẫn có can đảm đứng đòi hỏi những công bằng và ích lợi thiết thực cho người dân. Dĩ nhiên nhà nước của chế độ độc tài cộng sản sẻ không thích lắm!
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", "sống với cọp, bị bao vây bởi cọp nhưng vẫn không sợ hải" đấy là người dân HK hôm nay.
Việt Nam tôi đâu?
|