bọn này tự vào đất pháp và bây giờ đòi phải được cấp giấy cư trú,sau đó bọn chúng đi xin tiền xã hội ,và sống phè phỡn trên sương máu người dân (đóng thuế),chỉ cần ở nhà để có 3 đứa con là sống thoải mái ,chánh phủ phụ cấp cho đến 18 tuổi ,cha mẹ thì ở nhà ăn bám hay buôn bán cỏ , con cái tới 13-14 tuổi bắt đầu đi bán cỏ hay trộm cắp ,xứ pháp là thiên đường của bọn này , bà con nào không muốn đi làm mà muốn có tiền lũng đũng để xài thì hảy ráng vào xứ pháp và sanh con đẻ cại trên đất pháp thì sẽ có được giấy thường trú dể hơn là xứ mỹ, hãy nhanh lên ,ngày nào còn thằng phi công trẽ lại máy bay bà già thì còn vào được vài năm nửa bả le pen lên làm TT thì hết đường vào ,nhanh chân lên bà con việt cộng và phi châu
|