Quote:
|
Bởi thế, đến mỗi dịp lễ lộc, dâu tây, nho với giá đắt đỏ được đặt vào các hộp quà trang trọng, không khác gì hộp chứa đồ trang sức, trong khi dưa hấu, dưa lưới phải dùng đến những hộp gỗ đẹp đẽ. Nhiều người biết đắt đến vô lý nhưng vẫn mua để thể hiện mức độ trọng thị của bản thân trước đối tượng mà họ tặng quà.
|
Chuyện Trái cây khôi hài của mấy thằng Nhật ngày nay cũng giống như thời thập niên 80, khi kinh tế lên như diều gặp gió, thì để cho mọi người biết ta đây là cao cấp, khi vào nhà hàng sang trọng thì phải order thêm dĩa bột vàng 24K (vàng 24K xay thành bột) rồi rắc lên mấy dĩa thức ăn trước khi ăn để cho mọi người chú ý...