Nếu chế độ ác độc ngu xuẩn độc tài csvn sụp đổ do người dân nổi lên lật đổ, và sau đó lập lên chánh phủ mới với đa đảng đa sắc tộc, và bảo đảm bình đẳng, tự do, hạnh phúc, công an việc làm cho mọi người, tự do và nhân quyền (quyền căn bản của con người) được tôn trọng thì lúc do hàng triệu triệu người Viet ở hải ngoại sẻ trở về sinh sống trước là đóng góp vào sự phát triển đất nước VN Tự Do, sau là vui hưởng tuổi già an bình ở đất nước không cộng sản!
Well, nghe rất là hay, rất là hấp dẩn, nhưng lúc ấy, đất đai nhà cửa sẻ trở nên mắc mỏ bởi đột nhiên có quá nhiều người muốn làm sở hưu miếng đất cái nhà và ho có quá nhiều tiền, giá thực phẩm sẻ trở nên đắt đỏ và mọi thứ sinh hoạt khác cũng mắc mỏ không kém mà người dân ở VN sẻ không tài nào kham khổ nổi!
Nothing is perfect! Right!
|