Quote:
Originally Posted by admiral89
Nếu chệt muốn thì chệt sẽ "cướp" nước Mỹ trong vòng.... âm thanh của một nốt nhạc...
|
Bộ mài là thằng có dòng máu cắc chú lai như thằng cắc chú lai Đàm vĩnh hưng hả mại ...
sao mày giở tật bưng bô tụi chệt 5-SVPK theo truyền thống của tổ tiên hồ chí minh của mày từng làm hả mại.
TỪ ngày thằng cắc chú má bánh bầu nhìn lâu muốn dọng họ mao sáng lập ra 1 nước chệt có màu cờ 5-SVPK trên nền đỏ máu què...
Chỉ làm
thằng hèn núp sau lưng xúi thiên hạ đi đánh lộn thôi. chẳng hạn như nó xúi thằng có cốt ngu ngu Nghệ An tên hồ chí minh làm chuyện đánh lộn với miền Nam VN , sau đó nó tập tển đi đánh lộn với chính thằng nó xúi đi đánh lộn (vụ đánh 1979), rồi sau đó nó chả dám đánh lôn với thằng nào cả ngay cả thẳng chệt Đài tướng bé tí teo như hột É... nó cũng nhơn cơ, nhợn đòn cứ đúng ngó thằng Đài nói chuyện hăm hoạ hoài nghe chán chết mẹ luôn...
Thiên hạ bây giờ đang nhắc ghế coi trong tương lai thằng chệt 5-SVPK đủ
"have the balls" đi đánh lộn với ai đây ! thằng chệt Đài ? Thằng NHật Bổn? hay thằng Mỹ, Thằng Anh, thằng Pháp, thằng Úc, thằng Ấn Độ?.....vv.
Bản năng cốt lõi tụi cắc chú đã hèn mạt rồi..mới có chuyện vinh danh "Hàn Tín luồn trôn" để tiến thân, làm nên chuyện đó mày....chớ Sử mấy nước Tây Âu chả có dạy cho cho nít chuyện luồn trôn cúi đầu để tiến thân đâu mày ...Chỉ có duy nhất Sử Chệt thôi nhá.
Mày đừng có ba xí ba tú chạy vào nói thằng cắc chú 5-SVPK là thằng yêu hòa bình nhen chưa mại..vì đó là cách nói rất nhục đó mày.. bản thân tụi cắc chú rất khoái đánh lộn , mài cứ nhìn Sử lại coi đi...Nó khoái đi đánh lộn từ thời Hai bà Trưng đến thời Trần hưng Đạo , sang thời Vua Quang Trung ngay đến thời 1979,
tụi nó vẩn còn khoái đánh lộn với tụi 1-SVPK của tụi mày đó mày.. (
mày có nhớ cái Lich Sử này chưa mà còn nói chuyện bưng bô tụi cắc chú, bộ mày khoái ăn xì dầu lắm à thay vì ăn nuóc mắm hả mạy? )