Quote:
Originally Posted by thangtram
"...Cho nên không phải bây giờ, mà từ thời lập quốc (thế kỷ 10 sau công nguyên), kể cả lúc mới hình thành quần thể Lạc Việt sống theo bộ lạc ở Châu thổ Sông Hồng, thì Việt Nam chỉ có một kẻ thù duy nhất là Trung Cộng...."
xin cho Hai Lúa tui đính chính một tý: chiến tranh Việt-Xiêm la (1771-1772) thời chúa Nguyễn Phúc Thuần và sau đó 1785 Ng Huệ vẫn còn đó mà...hơn nữa thì còn Pháp, Nhật, Mỹ bỏ đi đâu ?
***
https://baotiengdan.com/2019/07/15/l...-bai-tu-chinh/
nếu EXXON nhảy vào cuộc thì ông Sawyer sẽ là người hùng, 0 thì chả có effet gì cả...CSVN đưa ra ICJ Den Haag như Philippines năm nào thì may ra có cơ sở pháp lý...
|
Phải nói kẻ thù gây hấn nhiều nhất trong Sử là tụi chệt (từ chệt Hán đến chệt nhà Minh sang chệt mản Thanh qua luôn chệt cộng ngày nay ).
Còn về Kẻ thù Pháp và Nhật là kẻ thù thù chung về "thời cuộc" của các nước Á Châu khác, nói chung..
Riêng về kẻ thù Mỹ là theo Sử tụi VC viết kìa, chớ Mỹ là bạn bè "bồ tèo" với nước VNCH làm sao thành kẻ thù được chứ , chỉ khác là mình nên nói lại câu này với tụi Mỹ thời đó là:
"VNCH hỏng ưa , hỏng sợ tụi CS Bắc Việt, chỉ sợ các bạn (Hoa Kỳ) không chịu đồng lòng chống CS Bắc Việt tới bến Hải Phòng mà thôi." (
tức là Mỹ thả bôm tụi CSBV thời đó loại cá Lồng Tong rĩa xác thây ma chết trôi , chớ hỏng phải loại cá Mập táp nguyên cả 1 thành phố, như Truman đã từng làm "cá mập" táp Hiroshima và Nagasaki một cách ngon lành, ngon miệng đó)