Chệt không bao giờ nữa mà dám chiến tranh với VC, nên mới chơi trò "tằm ăn lá dâu", hi vọng nuốt từ từ mà chắc ăn, tránh không làm cho 2 bên phải đối đầu trực tiếp về quân sự. Nỗi ô nhục 40 năm trước vẫn là bài học cho chệt khi VC từng đập tan lũ chệt xâm lăng các tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979 dù quân chệt đông gấp 10 lần.
Lần này VC chỉ kéo thêm Mỹ và các nước lân cận để bảo vệ chung tự do hàng hải biển Đông (ngu gì làm 1 mình bay). Nếu không vì lợi lộc về dầu hỏa trong thềm lục địa thì VC nhằm nhò gì mấy cái đảo xa tít đó, đần độn lắm mới mang xương máu ra mà lấy lại làm gì. Hehehehe....
|