Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Sau khi nghe tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy sang thì phát hiện chủ nhà nằm chết trên mái nhà. Cháu bé 10 tuổi trong nhà may mắn thoát nạn.

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30-7, tại ngôi nhà ở , ngõ 17, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn, làm rung chuyển nhiều hộ dân xung quanh.
Biết có chuyện chẳng lành, người dân vội vã chạy sang nhà số 22/A6 của bà Trần Thị T. (54 tuổi) thì phát hiện nữ gia chủ nằm chết gục trên mái nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, cháu nội của bà T. mới 10 tuổi cũng cũng ở trong nhà nhưng rất may đã thoát nạn.
Theo ghi nhận ở hiện trường, sức ép của vụ nổ gây ra lỗ hổng lớn trên mái nhà. Đồ đạc của gia đình bị "thổi" tung tóe, vỡ nát.
Qua tìm hiểu được biết, bà T. làm công nhân môi trường đô thị và nghỉ hưu được 4 năm nay, thường ngày đi lượm ve chai về mưu sinh.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trại Chuối, Công an quận Hồng Bàng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc đau lòng.