Quote:
Originally Posted by Family Guy
BÀI NÀY THÌ ĐÁM BỢ TRUMP KHÔNG DÁM VÔ ĐỌC ĐÂU .
SỢ "QUÊ" THÌ CÒN MẶT MŨI NÀO NHÌN CON CHÁU ĐÂY CHỨ ?
NHƯNG "BỢ" THÌ VẪN CỨ BỢ TIẾP .... CHỚ BIẾT SAO BÂY GIỜ ....
|
Đúng là chó nên không hiểu tiếng người! Chắc phải trả mày về cho thằng tập hoặc thằng Lú thui mày cho rồi!
"CÁI LẠI LÀ
MÁ MẦY CÓ CÔNG ĐẺ MẦY RA... NHƯNG CHA MẦY KHÔNG CÓ ĐỂ DẠY MẦY.... LỚN LÊN CHỈ BIẾT ĐI ĂN RÁC VÀ CỨT*... HAI TAY THÌ LUÔN"BỢ" THẰNG TẬP NHƯNG MỒM THÌ NHƯ HỐ CHÔNG SỦA SUỐT NGÀY."
Mày nói vậy mà mày quên ông cố nội mầy lạy lục táo như thế nào rồi chứ? Để tao nhắc cho mầy nhớ!"Tại vì ông cố nội mày về lạy lục tao, hãy đừng chấp đứa trẻ vô tri như mầy! Có trách thì hay đổ phân lên đầu ông cố nội mầy! Tao thấy hợp lý cho nên tao bảo ông cố nội mày hãy uống hết hủ phân của thằng tập đi, và hãy bò và sửa thì tao suy nghĩ lại. Không ngờ ông cháu của mày ngu đần như nhau! Vậy mà cũng nghe theo và làm thật! Tao cười là vậy đó! Giờ hiểu rồi chứ gì thằng đần???"


:haf ppy: