Quote:
|
Bài viết kết lại với sự hồi tưởng về Thiếu Lâm Tự trước đây: "Nhiều người lớn tuổi nhớ lại những lần thăm Thiếu Lâm Tự cách đây nhiều năm. Khi ấy ngôi chùa còn khá thanh bình và chú trọng đến võ học. Có những nhà sư trong bếp làm đồ ăn chay cho du khách.
|
Chuyện khung cảnh ngôi chùa yên tĩnh năm xưa bị mất đi, thì chắc là phải có thật, vì so với ngày nay là cái ổ thương mại moi tiền xí xô xí xào.
Chứ còn chuyện võ học Thiếu Lâm bị mai một thì khỏi cần buồn, đó là cái món chưa bao giờ có thật thì có mất mát chi đâu mà u sầu.
Toàn là đồ giả tưởng mắm muối bao nhiêu thế kỷ ba xạo, sau lại nhờ kiếm hiệp Kim Dung biến thành huyền thoại.
Các món võ như Dịch Cân Kinh, Thiếu Lâm Quyền, Thập Bát La Hán Quyền, vv... như đống rác chỉ giỏi cho mấy nhà sư luyện giống như tập thể dục dưỡng sinh hô hấp tuổi già.
Bất cứ ai mà bỏ cả đời ăn không ngồi rồi, làm dăm ba chuyện nhà bếp gánh nước chẻ củi, và múa may quay mình khỉ đứng co chân hạc lên xuống cả chục năm, thì cũng đều trở thành diễn viên múa điêu luyện như các sư Thiếu Lâm cả.
Các món võ Thiếu Lâm "vũ nữ" đó, đã bị phát xít Nhật đem Karate đến càn quét banh chành lâu rồi.
Về sau Bruce Lee tức quá mới lên "màn ảnh" một thân dùng võ nghệ Triệt Quyền Đạo chi đó không rõ, tiêu diệt 34 võ sĩ Nhật xong, thì cả đám diễn viên Hong Kong đó cùng ra ngoài ngồi uống nước.