Quote:
"Các tàu của Việt Nam đã theo đuổi tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc khi nó quay lại Đá Chữ Thập, và hiện nay dường như đang lảng vảng bên ngoài EEZ của Việt Nam," ông Thorne nói thêm.
Đá Chữ Thập là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết ở quần đảo Trường Sa, đã bị Trung Quốc kiểm soát, nơi mà Việt Nam và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, theo Reuters.
Không rõ tàu khảo sát của Trung Quốc có kế hoạch quay lại EEZ của Việt Nam hay không, ông Thorne nói.
|
Coi như Việt Nam banh chành!
Có một chiêu đó biết hết rồi mà lúc nào Trung Cộng cũng dùng được.
Vùng tranh chấp là ở ngoài, ở nơi khu Đá Chữ Thập mà Trung Cộng lấn vô khi xưa. Tuy Trung Cộng kiểm soát nhưng phần nhiều các cãi cọ được gom về chỗ đó.
Bây giờ chúng nhào vô sâu xuống đến tận bãi Dư Chính và kéo mọi lùm xùm vào nơi này, ai nấy í é thì cứ la to càng lớn càng tốt, sau một hồi chúng yên lặng trở về lại Đá Chữ Thập, chỉ chừa lại vài chiếc tàu con quậy phá dăm ba cái xáo trộn nhỏ vướng víu chút chơi, cho còn chút dư âm bàn tán ở Dư Chính...
Nhưng đến đây thì tạm đủ cho Việt Cộng thở phào nhẹ nhõm, và mọi người đồng ý rằng
"Chú mày đã trở về lại nhà của chú mày, giờ thì có phải yên ổn khá hơn hay không!"
Nhà của chúng ở đâu? Thì bây giờ trở thành Đá Chữ Thập rồi đó!
Và vì xưa nay không có giấy tờ không hề có kiện tụng không có tòa nào phân chia vị trí địa điểm ai thuộc về ai...
Vậy là vùng tranh chấp đã được chúng đưa sâu vào Dư Chính. Dần dà rồi thì ai nấy cũng sẽ chỉ thấy như vậy. Trung Cộng trở về nhà của chúng ở Đá Chữ Thập là đã nhượng bộ rồi đó, mai mốt không có nhịn nữa đâu nhen!