Quote:
Theo John Jensenius, chuyên gia về an toàn chống sét của NOAA (Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia, Mỹ), cách tốt nhất để an toàn trong cơn giông bão là trú ẩn bên trong một chiếc xe hơi hoặc tòa nhà kín.
Nếu không thể, bạn tìm cách khác để tránh không đứng ngoài trời khi có sét.
"Tránh đứng dưới tán cây, tránh xa các vật thể ướt và kim loại", Jensenius nói thêm. Cả cát ướt cũng có thể dẫn dòng điện từ một tia sét.
|
Đọc xong, chịu thua không biết làm thế nào...
Mỗi lần ngồi nói chuyện làm sao tránh đừng để bị sét đánh khi mình bị kẹt giữa cơn mưa nơi đồng trống, tui đều hỏi câu này:
-
"Gặp mưa ngoài đồng trống không nhà cửa mà chỉ có mấy cây cối rải rác quanh đó, thì mình nên chạy vô trú dưới gốc cây hay phải tránh xa ra, đến đứng ở các chỗ trống bên ngoài?"
Chuyện đó thường gặp phải, trong khi đi câu cá, đi hiking dã ngoại, làm ruộng vv...
Chỉ có vậy thôi mà các "chiên da" dù mấy trăm năm sau cũng quyết không chịu trả lời giùm, và các bài "sét đánh" của họ lúc nào cũng bao gồm 2 lời khuyên này:
1. Đừng nấp dưới gốc cây vì sét sẽ đánh vào cây cao khiến mình bị họa lây.
2. Cũng đừng ra đứng nơi trống trải vì khi cô đơn đứng đó thì mình sẽ trở thành cột thu sét.
Vậy là giống như anh bạn gì vừa mới nhắc đến bài hát:
"Anh muốn em sống sao?" hahaaaa....