Quote:
Originally Posted by OneWayRoad
Làm báo viết tiếng Việt đàng hoàng chút đi mấy cha mấy má. Chữ nào không biết chắc thì hỏi tên đanicks. Cái tên mà hay chửi lũ tào-lao-học-tiếng-việt-cả-đời mà viết câu có mấy chữ mà cũng trật lất á. Có gì mà khó khăn lắm đâu chứ?
Mà uống rượu vang với sầu riêng có "sự cố" sao cà? Làm gì có chứ. Chắc thằng này trúng gió thôi.
|
Thực sự thì tui công nhận lão già đanicks NoWay này viết tiếng Việt khá hơn anh chàng ngọng đớt chêm chủ đề nhiều. Nhưng bù lại người ta tốt cho lợi ích chung, còn ông lão này thì hơi... khùng.
Mà sao tui thấy ai cũng chửi ông đanicks như chửi trâu vậy? Thỉnh thoảng đọc mấy câu vẹm ngô ngố cũng vui mà.
Chắc tại khùng quá nên thiên hạ bực mình chửi, nhưng mà "ban" ổng hoài làm chi? Có "ban" là mấy cái account giả vô chỉ lén đăng quảng cáo rồi flood cho ngập lụt để phá hoại kìa.
Còn đây thì ổng có viết comments bằng chính lời nói của ổng mà, đỡ hơn đang học cách nấu bánh bao bỗng dưng lọt vô một phát "khai dân trí" lãng xẹt..