thật ra là cụ già này chẳng biết gì về đàm phán cả .. có một cái cụ giỏi là cụ gặp đâu nói đó, nghĩ gì nói đó, tức lên là nói, hứng lên là nói, ngay cả lúc cụ đang nứng thì cũng nói .. mà nói toàn tầm bậy, tầm bạ không đâu vào đâu .. nhưng cụ chỉ cái nghề là chửi nguời ta thì giỏi thôi .. mà dùng những từ ngữ như một nguời vô học ..
trong lúc đàm phán ở G7 thì nhiều nguời cho rằng cụ không chăm chú vô một vấn đề . mà chỉ nói tùm lum .. nói không ra gì .. nói cả off-topic chẳng đâu vào đâu cả .. bởi vậy cụ rất ngán những vụ đàm phán trong G7 hay G8 gì gì đó .. không thấy cụ giữa chừng cụ phải bỏ về vì nói một chút nữa bị nguời ta bẻ gãy gọng thì quê mặt cho một nuớc mỹ có một ông tonton quá là .... "..." . Thôi không nói nữa thì cũng đã hiểu tonton hiện thời của nuớc mỹ rồi
|