Quote:
|
Việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không hay biết về cuộc điện đàm giữa giới chức nước này với Mỹ về vấn đề thương mại đã phần nào cho thấy sự lúng túng, thiếu nhịp nhàng của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại đầy gay cấn và quyết liệt với Mỹ. Điều này, theo nhìn nhận của giới phân tích, thể hiện sự bị động của Trung Quốc trước sự khó đoán, khó lường, “thay đổi chóng mặt” trong chiến thuật đàm phán và đối phó thương mại với Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump.
|
Tác giả này xạo không có căn. Tên nào mà viết rằng:
"theo nhìn nhận của giới phân tích", thì ta biết rằng đây là theo sự nhìn nhận của cá nhân hắn. Và vì chàng ta yếu cơ nên đành phải gán cho các anh nặc danh giới nào khác để giúp nâng cho ý kiến dỏm của mình nặng ký lên.
Việc Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói không hay biết về cuộc điện đàm giữa giới chức nước này với Mỹ, không thể phân tích ra được gì cả. Vì có thể là một trong nhiều lý do khác nhau.
1. Không có cuộc điện đàm đó. Ông Trump đã đưa ra thông tin sai như bao nhiêu lần trước.
2. Nếu có điện đàm, mà Bộ Ngoại Giao Trung Cộng không biết không đưa thông tin ra được là vì "lúng túng thiếu nhịp nhàng", vậy bộ ngoại giao Mỹ đã đưa ra được thông tin gì và có biết gì về cuộc điện đàm đó có hay không? Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng không biết gì cả, chỉ là do ông Trump nói, vì ổng hay nói lung tung. Vậy là bên Mỹ đã bị "lúng túng thiếu nhịp nhàng" còn trầm trọng hơn hay sao?
3. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc có nhiệm vụ gì? Tại sao lại phải biết về cuộc điện đàm của ai? Và tại sao cái bộ khỉ gì đó phải trả lời cho ai? Trung Cộng là tổ sư dấu nhẹm tin tức. Đừng có đứng đó mơ khai thác được gì. Chúng câm như hến lắc đầu, hoặc phóng hỏa mù bậy bạ thì USA cũng bó tay mà thôi. Chúng ta so cái miệng của lão Tập và cái miệng của ông Trump là biết rồi.
Quote:
|
Chiến thuật khó lường trong vấn đề thương mại của ông chủ Nhà Trắng đã gây ra nhiều lúng túng, khó khăn trong ứng phó của Trung Quốc, trong đó đáng chú ý nhất là việc dẫn tới những quan điểm khác nhau trong nội bộ quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
|
Bịp. Tác giả này cam đoan không thể có khả năng biết được nội bộ Trung Cộng có toan tính gì cả, có những quan điểm gì giống hoặc khác nhau.
Trung Cộng luôn như những con chuột bò nhẹ nhàng lén lút trong bóng đêm, còn chàng này loạn lên một hồi rồi gắn cho giới phân tích luôn...