Quote:
Originally Posted by MỹGốcSauRieng
Dễ hiểu thôi.
Không phải cứ sống sung sướng học hành ngon lành yên bình ở xứ ngoài rồi về nước muốn làm "cha" người khác, những người đã từng gian khổ chịu đựng gai nếm mật xa bỏ đời sống hào nhoáng để có 1 dải non sông đất nước ngày nay.
Muốn đóng góp thì làm phó là OK rồi.
Còn không thích thì CÚT. Hehehehehe.....
|
Mày nói sai bét nhen mạy ,.,....
Muốn "cha" thiên hạ tại Vn là phải có chức Tổng bí Thư đó mày...
mà cái dám người Việt đang sống tại Hải Ngoại có vớt đuọc cái chức này khg? Mày nói ra cũng như khg thôiiiiiii.
Còn vụ không thích thì có quyền ở lại, ở lỳ trong VN làm (hay diễn)
"tế bào ung thư" đó mày.. cần gì phải cút hả mại.... ăn nói ngu đách chịu được vậy mà cũng ráng xin xỏ có 1 tụ tại VBF là sao hả mại..
:nana :
Bộ mày hỏng thấy hồi xưa bầy đàn tụi nghệ sĩ ưu tú ngày nay đã từng làm "tế bào ung thư" ngay trong thân thể VNCH hả mại..
Bộ mày hỏng thấy hồi xưa tụi bầy đàn Phạm xuân Ẩn , Nguyễn hữu Hạnh từng làm "tế bào ung thư" ngay trong thân thể VNCH hả mại..
Hỏng cần cút mày chỉ cần diễn ở lỳ như Phạm Duy hay Nhac sĩ Dức Huy là được nhuyễn rồi mày .. hỏng cần là chức "trưởng" đó mày.. chỉ cần chức cắc ké cũng dủ rồi mày...