Chúng ta là những người được may mắn sống ở đất nước văn minh, cho nên sự hiểu biết dù sao cũng khá nhiều so với người ở trong nước. Những tờ báo mà họ đọc hàng ngày hay tin tức họ nghe hay xem hàng ngày đều chỉ là những chuyện bá vơ.
Minh tinh nào nổi, ca sỹ nào tạo scandal hoặc là anh nào gay và em nào lesbian. Ngoài những chuyện này ra thì họ còn biết những gì? Hầu như là không, kể cả chuyện Biển, Đảo của VN dần dần vào tay TC họ cũng chỉ nghe phong phanh. Nơi mà trình độ hiểu biết rất thấp hay nói một cách khác là lạc hậu thì khó trách được những hiểm họa vây quanh nhưng không hề biết. Hoặc giả, có một số người biết nhưng khi chia sẽ cho người khác thì lại bị nói là tung tin nhảm nhí.
Tụi TC bây giờ không như ngàn xưa mang binh lính sang để đánh chiếm hay xâm lăng nữa. Sẵn trong tay chúng đã có con chó VC sẵn sàng phục mệnh, tại sao chúng không dùng cách mềm mỏng nhưng thâm độc nhất, đó là đầu độc toàn dân VN. Từ những loại hóa chất cho đến các loại phân bón và đến cả những đồ vật trang trí, đồ chơi v.vv. Tất cả đều chứa những hàm lượng độc tố đủ để có thể mang nhiều loại bệnh vào thân thể con người. Cả TG đều nhận ra được điều này, nhưng tại sao VN lại không? Là vì bưng bít mọi thông tin và thứ hai nữa là vì hàng của Tàu quá rẻ, rẻ đến độ con nít cũng có đủ tiền để mua. Và con nít là ai, là trụ cột của mỗi Quốc Gia sau này. Nếu thế hệ trẻ bị đầu độc thì tất nhiên trí tuệ sẽ kém, và đời đời sau lại càng kém hơn, vì ảnh hưởng di truyền.
Tàu nó độc như thế đấy, cho nên người nào, nước nào có thể đánh gục thằng Tàu đều là ân nhân của TG. Khi thằng Tàu mà nắm được kinh tế toàn cầu thì hậu quả sẽ đến mức nào? Thật khó mà lường được.
|