Ba cái báo vẹm cứ mượn cớ tha hồ mà tung hứng cho dân ngỡ là thật. Hiện tại thì VC đang muốn một chân dẫm hai thuyền, nhưng rốt cuộc thì cũng sẽ chẳng thoát ra được gọng kềm của TC.
Những nước khác chẳng qua là không muốn TC chiếm lấy toàn bộ Biển Đông chứ chẳng phải vì VN bao giờ. Tất cả những gì họ đang làm thì cũng như thả con tép để bắt con tôm sau này. Lúc đó thì cho dù thế nào, VC cũng vẫn chỉ là một con chó theo đuôi. Nếu theo phương Tây thì bọn Tàu sẽ gây hấn, và chúng ở sát bên cạnh muốn gây lúc nào không được. Vã lại còn nhiều chuyện mà TC đang nắm trong tay để chúng có thể tiếp tục buộc VC phải một mực trung thành. Anh, Pháp, Mỹ lúc đó đã xong đàm phán với TC và chia năm xẻ bảy Biển Đông, họ đâu còn cần thiết phải cho VC ăn bơ sữa nữa. Chuyện nhờ vào những nước phương Tây coi như là kể bỏ. Con đường duy nhất của VC là lại phải lủi thủi quay về núp bóng quan thầy TC.
|