Trung Cộng thì quăng cả đống xác lính Tàu ở biên giới nhưng không bao giờ thèm hỏi đến, bỏ luôn. Vác về mất công phí tiền phí thời gian lắm. Vả lại giá của dân Tàu rẻ mạt đứng hạng nhì thế giới sau dân VN.
CSVN đem lính Tàu chôn giùm có mộ xi măng ngon lành, cúng tưởng niệm.
Còn liệt sĩ trong quân đội CSVN cũng phơi xác đầy ở biên giới đó, gia đình tìm cách mang về tự lo.
Nhà nào đã mất xác con rồi thì thôi, các gia đình khác đem xác gom lại đốt chung cả chùm. Xong.
CSVN chỉ bỏ nhiều công lao nhất là đi tìm xương lính Mỹ để bán, nhiều bộ hài cốt bể vụn còn bị lẫn lộn với xương gia súc, vậy mà Mỹ cũng tỉ mỉ tháo ra từng mảnh xương heo trân trọng gửi trả về...
|