Quote:
Originally Posted by canhdieubay
lan sau nho bo may cai bay chuot vao roi lam bo di cxho khac , coi thang an cap co bi dinh bay chuot khong
|
Bỏ vô cái túi chỉ đựng rác để gài bẫy, thì đi du lịch có ai rảnh để làm chuyện tào lao vậy.
Rồi lỡ như gặp người đàng hoàng họ tìm mình trả lại, thì có phải quê mặt cái trò lăng nhăng bá láp không.
Còn bỏ túi xách thật của mình, đứa nào nó lấy đi chỗ khác mất tiêu thì cũng như không. Sau đó nó có lục hay không lục chẳng còn liên quan đến mình nữa.
Còn như không có chuyện gì xảy ra, thì cứ mang bẫy chuột đi lòng vòng như tên khùng, trước sau cũng có ngày chính mình dính bẫy.
Đúng là bà tám tè trẻ trâu!