Quote:
Dưới thời tân Cố vấn An ninh Quốc gia, Mỹ có mềm mỏng với TQ về Biển Đông?
Câu trả lời có lẽ là KHONG...
|
Khỏi hỏi. Rồi bập bẹ chêm đại chữ KHONG bá láp vô.
Cố hay tân gì cũng chẳng có nghĩa lý chi cả.
Bolton là cáo già kinh nghiệm đầy mình, nhưng ông Trump cho đi vì bất đồng ý kiến, vậy O'Brien là cái thá gì trong chính phủ này?
Đến đây chúng ta chẳng lẽ chưa nhìn ra, chức vụ "Cố Vấn An Ninh Quốc Gia" của Mỹ giờ chỉ còn là một vị trí bù nhìn không có kí lô nào hết. Khỏi cần bày trò phân tích tới lui ông này thế nào ông kia ra sao. Vị trí này chẳng làm được cái trò gì cả, chót chét ra ý kiến ý cò là đuổi ra khỏi phòng họp liền, phải không nào? Dạ phải... hahahaa...
Và ông O'Brien chỉ là một con búp bê điền vào chỗ trống để tập cho quen cử chỉ "gật đầu dạ đúng đúng", là xong nhiệm vụ.
Khỏi cần bay ổng cái vèo tới Biển Đông chi xa quá, Mỹ chỉ có dăm ba chiếc tàu đang du ngoạn ở đó là hết.