Quote:
	
	
		| 
					Originally Posted by nangsom  Lâu quá anh quên cách nào rùi! 
Nhưng bây giờ chắc là anh không còn cơ hội để thử lại đâu, vì mỗi lần anh muốn ngồi gần bả thui, là bả biểu đi rửa chén, lau nhà rùi Tí ui.   | 
	
 
	Quote:
	
	
		| 
					Originally Posted by nangsom  Hổng biết bác hôn kiều nào,tui thì trước giờ chỉ có 2 kiểu thui. 
1. nhắm mắt, khi hôn bà nhà
 
2. mở mắt khi hôn cô hàng xóm, Mỗi cái đều có lý do của nó.     
Còn bác thì chọn kiểu nào?   | 
	
 
	Quote:
	
	
		| 
					Originally Posted by betti   | 
	
 Hồi đó giờ mình hổng để ý xem hôn kiểu gì. Thôi bây giờ đi học lớp hôn do cô giáo bé Tí hướng dẫn Rồi có gì nhờ cô giáo thực tập cho thì hiểu ngay ý mà.